(Bài Xướng)
Bài thơ này ĐTT vãn bối kính cẩn riêng tặng Hà Chưởng Môn
ẨM TIÊN TỬU
Rượu đào cất ở Cửu Trùng Thiên *
Được luyện nghìn năm với phép Kiền.
Nước Khảm ngâm men, nồi Bát Quái,
Lửa Ly đun nếp, củi Kim Huyền.
Mượn bình Thái Thượng, dâng Tam Đế,
Rót chén Ngọc Hoàng, kính Trích Tiên.
Xin hãy cạn ly cho sảng khoái,
Tửu vào thi hứng quyện đầy nghiên.
Tửu vào thi hứng quyện đầy nghiên,
Tao khách đêm nay Hội Bát Tiên.
Men thánh ngấm vào, ngòi bút diệu,
Hồn thần trổi dậy, ý thơ huyền.
Ngắm trăng uống rượu, lưng bầu Khảm
Mời bác nâng ly, cạn chén Kiền.
Túy lúy mười phương vang cõi Phật,
Ngâm nga thi phú náo kinh thiên.
May 5/2007
*- Cất ở đây có nghĩa là Nấu Rượu, cất rượu
———————————————–
BÀI HOA 1
Kể từ vũ trụ mới khai thiên,
Liệt Thánh cùng nhau dựng quẻ Kiền.
Khảm đã gây men thời Hạ Vũ,
Ly còn đốt rụi cả hư huyền.
Ta bà vẫn đợi giờ tri ngộ,
Thi phú đâu chờ bọn lão tiên.
Đa tạ tiên sinh cho rượu quý,
Tưởng đâu hứng nổi giữa lòng nghiên.
Tưởng đâu hứng nổi giữa lòng nghiên,
Mới biết mình không dám Trích Tiên.
Men ngấm thơ kia sao chửa ngấm,
Lòng say ý ấy vẫn như huyền.
Một ly đất rộng nghiêng bầu Khảm,
Nửa chén trời xanh rạng quẻ Kiền.
Cửa Phật nếu như mà ngộ được,
Cho dù thế giới vốn tam thiên
Jun/07/2007 HÀ THƯỢNG NHÂN
———————————————–
BÀI HỌA 2
Tiệc mừng dạ hội cõi Tiên Thiên,
Bình rượu Đào Hoa thảo chữ Kiền.
Mùi Khảm ủ sâm, thơm Tứ Quái
Hương Ly ướp thục, ngát u huyền.
Nghiêng bình Vương Mẫu mời Tam Kiệt
Nâng chén Nam Tào tặng Bát Tiên.
Mỹ tửu lưng mùi thơm vạn nẻo,
Hương nồng gây hứng bút cùng nghiên.
Hương nồng gây hứng bút cùng nghiên,
Mỹ tửu nâng ly chúc Tứ Tiên.
Thơ thánh năm vần, tư tưởng diệu,
Câu thần bốn đoạn, nội tâm huyền
Mò trăng đáy biển, gieo cung Tốn,
Bắt nhạn đầu non, giải quẻ Kiền.
Mười kiếp tu tâm, qua bến Giác,
Thi nhân ngâm vịnh động trường thiên
July/07/2007 TRƯỜNG GIANG
———————————————–
Bài Họa 3
Họa Vui : Ẩm Tiên Tửu
Độc ẩm thôi sao hỏi Nhị Thiên ?
Giải cho hiểu rõ nghĩa chi Kiền ?
Hẳn rằng Triết đấy mơ trăng khuyết
Hay chắc Đông kia mộng hạ huyền ?
Hòng đổi âm dương cùng đọa qủy
Và trao luyến ái với hư tiên
Bấy nay bác đó sao im tiếng
Đùng cái đưa tin bị ứ nghiên.
Đùng cái đưa tin bị ứ nghiên
Rồi than rượu sẵn, thiếu chư tiên
Để cùng cụng chén tìm thi hứng
Sau đó bình văn giải ảo huyền
Phạm lão(*) thể lời thời họa Khảm
Đặng quân (*) theo ý cũng truy Kiền
Thực tình chẳng hổ danh tiền bối
Phải vậy không cơ, bác Nhị Thiên ?
Từ Thanh Hà
———————————————–
BÀI HỌA 4
Cửu Cung Bát Quái không rành
Cho dù ham họa cũng đành lặng thinh
Sáng nay Q? cũng liều mình
Theo chân Dzịt Đẹt thực tình còn run
XƯỚNG HỌA TRẢI DÀI CẢ CHỤC THIÊN
Mỹ tửu lừng thơm thấu cửu thiên
Lưu Linh trân quý vững tâm kiền :
Ngâm men nước Khảm hương kỳ bí
Hun lửa lò Ly ánh ảo huyền
Mượn chén Dạ Quang mời thánh tửu
Lấy thơ Lý Bạch tặng chư tiên
Khơi nguồn xướng họa vang sông núi
Hứng khởi bừng lên ngập mặt nghiên
Hứng khởi bừng lên ngập mặt nghiên
Ngôn từ cao đẹp khắp hoa tiên
Chưởng môn xuống bút lời tao nhã
Hội trưởng lên khung ý diệu huyền
Lạc Thủy chạy sau lầm ngõ Tốn
Thanh Hà đi trước lạc cung Kiền
Bốn Phương thi hữu cùng vui tiếp
Thi Phú trải dài cả chục thiên
LTĐQB
———————————————–
Bài họa 5
Đa tạ Chưởng Môn vẩy bút Thiên
Cảm ơn Đoàn Trưởng điểm thêm Kiền (*)
Nét hoa kỳ ảo bao mầu nhiệm
Lời ngọc thanh tao những diệu huyền
Chếnh choáng nghiêng bình, bàn rượu Thánh
Say sưa chuyển thế, cuộc cờ Tiên
Cầm kỳ thi họa bên cung Khảm
Bóng nguyệt soi vàng, sáng mặt nghiên
Bóng nguyệt soi vàng, sáng mặt nghiên
Ngỡ đâu chỉ có liệt chư Tiên
Thành Hà nương hướng sang cung Ảo
Lạc Thủy lần đường đến cửa Huyền
Bởi sợ sa chân vào cửa Tốn
Vì lo lỡ bước phạm cung Kiền
May thay gặp được hai tiền bối (*)
Dẫn lối băng đèo xuất cỗng Thiên
Đông Thiên Triết San Jose, Aug/2/2007
(*)- Cụ Trường Giang lúc đó là Trưởng Thi Đoàn Bốn Phương
(*) Chắc là Cụ Hà và Cụ Trường Giang
error: Content is protected !!