Thất Ngôn Bát Cú,  Vui Bút Xướng Họa

Liên Hoàn 13 Thi Khúc: Mạnh Dạn

Ghi Chú: Bài Xướng: “Liên Hoàn Thập Nhị Thi Khúc <Chiều Tàn>” là của 2 tác giả Bạch Loan và Viễn Khách và bài Họa hôm nay, được chúng tôi trình bày ở bên dưới, đó là bài Họa của tác giả Đông Thiên Triết, tuy nhiên bài Họa, có Họa thêm một thi khúc, gọi đó là “bonus”, tức: “Liên Hoàn Thập Tam Thi Khúc <Mạnh Dạn>” và bài Họa được chúng tôi làm theo thể “Điệp Vĩ Ngâm”, Điệp Vĩ Ngâm có nghĩa là: câu thứ 8 của bài thơ đầu, được lặp lại ở câu thứ 8 của bài thơ cuối, Trân trọng.

Bài Họa: Liên Hoàn Thập Tam Thi Khúc “MẠNH DẠN”

1/-
Vận nước Bảy Lăm, nghiệt ngã, ôi!,
Chạnh lòng hồi ức nhớ từng hồi..
Muôn người khốn khổ mơ nồi thịt,

Vạn kẻ cơ hàn ước nấm xôi.
Một đám quan phì, danh tiếng nổi,
Trăm ngàn dân đói, kiếp bèo trôi.
Sầu dâng những tưởng cơn vong quốc,
Mạnh dạn vùng lên, các bạn tôi!

2/-
Mạnh dạn vùng lên, các bạn tôi!
Trông kìa, ngọn nến sắp tàn rồi.
Nơi này chiếu đất muôn đầu gục,
Chỗ nọ màn trời vạn cốt rơi.
Mây xám u sầu, thây chất ngập,
Hoa tàn tạ thảm, máu tuôn trôi.
Cộng vào tang tóc loang đường phố,
Chủ mới lên ngôi, cuộc đổi dời.

3/-

Đổi dời, dân chúng gánh đau thương,
Hồi tưởng thuở xưa khắp chiến trường:
Dạ sắt sá gì ngày dãi nắng,
Lòng đinh nào quản tối dầm sương.
Khi dừng quân ngắm đồi sơn cước,
Lúc băng rừng nhìn bóng tịch dương.
Nhắc nhớ cảnh xưa dòng lệ đổ,
Sầu đầy lắng đọng vết hằn vương.

4/-

Vết hằn vương ngập vũng tang lương..
Rày đó mai đây khắp xó phường,
Nợ nước mong đền dù đổ máu,
Ơn dân muốn đáp dẫu tan xương.
Hận không giết lũ quân vô loại,
Tức chẳng tiểu trừ đảng bất lương.
Để đến ngày nay ôm núi hận,
Giáp rời súng gãy, ngựa không cương.
5/-
Giáp rời súng gãy, bước phong sương.
Nhớ thuở giầy sô đến bốn phường.
Tầm nã bóng thù luôn giục ngựa,
Truy lùng gót giặc chẳng dừng cương.
Quyết đem chính lý chiêu tà đạo,
Nguyền lấy chân luân diệt quỷ vương.
Oai dũng mỗi lần ta xuất trận,
Đều giành thắng lợi khắp sa trường.

6/-

Sa trường máu đổ, bụi quan san,
Nhuộm đỏ chinh y, thác chẳng màng.
Trở gót làng xưa, thăm gác vắng,
Dừng quân xóm cũ, khóc mồ hoang.
Nối đường tơ tóc, thôi ly biệt,
Khâu vết thương lòng, hết vỡ tan.
Tội lỗi tầy trời ai dấy, dựng?
Gây nên sông núi cảnh điêu tàn!

7/-

Gây nên sông núi cảnh điêu tàn!
Mất nước do bàn tay sói lang.
Cướp vợ, giam chồng, đời loạn lạc,
Thâu nhà, hôi của, cảnh ly tan.
Người sang hốt đổ vùng kinh tế,
Kẻ khó trở thành đám cái bang.
Đĩ điếm, ăn xin, đầy phố chợ,
Ma hồng quỷ đỏ ngập thôn làng.

8/-

Ma hồng quỷ đỏ ngập thôn làng,
Một lũ côn đồ thật dã man.
Bắt bớ muôn dân, kiềm gộng khóa,
Đọa đày chiến sĩ, xích xiềng mang.
Trời sầu thấy cảnh sanh lòng oán,
Đất thảm nhìn đời thốt tiếng than.
Lặng lẽ bóng ngưòi đi kháng chiến,
Mong ngày trở lại dựng cờ vàng.

9/-

Mong ngày trở lại dựng cờ vàng.
Bè lũ côn đồ hiểm lại gian.
Buôn gái mãi dâm muôn tiếng trách,
Biến dân nô lệ vạn người than.
Chia biên hiến biển, con dân khổ,
Cắt đất dâng rừng, độc đảng an.
Nhẫn nại mài gươm chờ cuộc nổi,
Cho dù trải xác giữa rừng hoang.

10/-

Rừng hoang trải xác bạn thân mình,
Hành động sau cùng sẽ chứng minh!
Hẹn gặp quê cha trừ quỷ quái,
Hứa về đất mẹ trảm yêu tinh.
Ngàn hung, dạ quyết không nghiêng lệch,
Vạn hiểm, lòng nguyền chẳng ngả chinh.
Nôn nả muôn dân chờ cuộc nổi,
Đứng lên diệt Cộng, cứu sanh linh.

11/-

Sanh linh đồ thán khắp giang hà,
Điệp điệp trùng trùng chiến hữu ta.
Diệt lũ sao vàng, loài ngạo mạng,
Trừ phường bảng đỏ, bọn điêu ngoa.
Đảng Hồ độc ác, đừng dung túng,
Cộng Sản gian manh, khó thứ tha.
Già trẻ gái trai đồng nổi dậy,
Quyết tâm tiêu diệt đảng gian tà.

12/-

Quyết tâm tiêu diệt đảng gian tà.
Nêu khí kiêu hùng dân tộc ta.
Đáp nghĩa non sông, đền nghĩa mẹ,
Tạ ơn trời đất, báo ơn cha.
Đừng nghe chước quỷ kêu đình chiến,
Chớ mắc mưu ma gọi nghị hòa.
Hiệp định Ba Lê ghi nhớ mãi,
Mới mong dạo bản khải hoàn ca.

13/-

Dạo bản khải hoàn lúc phản hồi,
Nâng ly cạn chén, bạn cùng tôi.
Khôn vơi tâm sự, tơ lòng lạnh,
Chưa phỉ hàn huyên, khúc nhạc phôi.
Hạnh Phúc không riêng dành một kẻ,
Hòa Bình chắc hẳn đến muôn người.
Quê hương giải phóng ngày vui đến,
Mạnh Dạn vùng lên, các bạn ôi!
San Jose – 10/14/2004
Các bạn có thể nhấn vào link này để đọc thêm bài Xường của Bạch Loan và Viễn Khách: Liên Hoàn Thập Nhị Thi Khúc <Chiều Tàn>

Leave a Reply