Vui Bút Xướng Họa

(VBXH) Tục Lệ Xông Đất

hình minh họa
(Bài Sướng)
Tục Lệ Xông Đất
Xông Đất tục truyền, hậu thế theo,
Con thuyền văn hóa vẫn còn chèo.
Bạn bè đến viếng, kiêng người khó,
Chú thím qua thăm, kỵ kẻ nghèo.
Van bác suy thời, đời mạt rệp,
Lạy ông phá sản, mạng bèo nhèo.
Đầu năm xin chớ mang xui xẻo,
Đặt bước vào nhà Mồng Một ngheo.
Đông Thiên Triết.
Xuân Nhâm Thìn 2012
——————————————————
(Bài Họa 1)
Nhâm Thìn vui họa
Tục lệ xông nhà hãy cứ theo
Miễn sao thuyền mộng vững tay chèo
Ðừng vênh váo mặt dù sang cả
Chẳng cúi khòm lưng bởi khó nghèo
Bằng hữu thua tài không hắt hủi
Bà con hơn bạc chớ lèo nhèo
Nhâm Thìn nhăn nhó là xui đấy!
Cười toét, mừng nhau mạnh giỏi ngheo…
Ngô Minh Hằng
——————————————————
(Bài họa 2)
XUÂN XÔNG ĐẤT
Đã bảo tục truyền cứ phải theo
Đời luôn sóng gió vững tay chèo
Xuân vui bạn đến đừng than khó
Tết đến người thăm chớ nói nghèo
Vui vẻ chào Xuân chờ vận mới
Hân hoan đón Tết chẳng bèo nhèo
Mượn vần xông đất bằng thơ tếu
Vận mạng năm này thoải mái ngheo
Nguyễn Vạn Thắng
——————————————————
Cẩn Họa Bài Xông Đất của huynh ĐTT
(Bài họa 3)
Tục Lệ Ngày Tết
Văn hóa quốc hồn vạn thuở theo,
Cho dù bão tố chẳng buông chèo.
Giao Thừa đốt pháo xua ngàn khổ,
Mồng 1 thắp hương tống vạn nghèo.
Gặp mặt vái chào chừng hớn hở,
Nâng ly mời rượu chớ kèo nhèo,
Lì xì lũ trẻ là truyền thống,
Tục lệ cổ truyền phải nhớ ngheo.
 Tháp Bè – TTL
——————————————————
(Bài họa 4)
Xông Đất
Bỏ nước đi rồi ít kẻ theo
Thuyền xuôi theo gió, gió đưa chèo
Hoa kỳ tết đến bà con khỏe
Việt quốc xuân sang bá tánh nghèo
Đảng trị vô thần dân bệ rạc
Độc tài thất đức cán me nhèo
Đầu năm xông đất trù phe Cộng
Ác quá coi chừng chết đó ngheo
Vtd
Xuân Nhâm Dần 2022
——————————————————
(Bài họa 5)
Tục Xông Đất
Đầu năm ‘xông đất’ lắm người theo
Hủ tục ngày xưa vẫn chống chèo
Bạn hữu ghé chơi – kiêng đứa hủi
Bà con đến viếng – kỵ thằng nghèo
Muốn may, nên đợi chờ ông khoẻ
Sợ rủi, đành xa lánh cụ nhèo
Mồng một là ngày cần phải cữ
Nếu không xui xẻo đến…cù ngheo
Thảo Chương Trần Quốc Việt
Mồng Một Tết Nhâm Dần 2022

Leave a Reply