Thơ Lưu Trữ (Dòng Thơ Tiêu Biểu)

Dòng Thơ: Lệnh Hồ

Nát Luân Thường
Xã hội đảo điên mất kỷ cương
Suy đồi đạo đức nát luân thường
Phỉnh lừa xảo ngữ luôn thành đạt
Chân thật trung ngôn mãi đoạn trường
Tham bạc tiền, lòng nhân khó đoán
Mê danh lợi, miệng thế khôn lường
Được thời, bọn ác càng sinh lộng
Cấu kết nhau hành xử bất lương
Lệnh Hồ

MAFIA ĐỎ

Đảng cộng sản là Mafia*
Bạo tàn ác độc, cực gian ngoa
Bạc vàng vơ vét tham khôn xiết
Quyền lực tóm thâu lộng quá đà
Diệt khẩu sát nhân chơi tán mạng
Thanh trừng hạ bệ đánh tan gia
Phản dân hại nước gieo tai họa
Phải quyết vùng lên diệt lũ tà

Lệnh Hồ
*Mafia: không biết bỏ dấu chỗ mô
đừng bôi xanh bôi đỏ dùm. Cám ơn

KHÁC NÀO

Thấy chuyện nhố nhăng ngỏ mấy lời
Khuyên anh đội dế chị nâng bòi
Đừng mê lợi vội vàng quên bạn
Chớ háo danh nhanh nhẩu phụ người
Rồi vướng tiếng chơi trò đón gió
Lại mang tai giở thói xu thời
hiện lương trung thực đâu rồi nhỉ?
Thờ ác phò gian, chán mớ đời
Lệnh Hồ
ĐÁM MA TRU
CÂU GIỜ
Cộng sản biến chiêu giở lắm trò
Trong lừa ngoài bịp giỏi quanh co
Lâu lâu xì tí hơi “dân chủ”
Thỉnh thoảng nhỏ vài giọt “tự do”
Tín ngưỡng mỏi mông, chờ duyệt xét
Nhân quyền dài cổ, đợi xin cho
Tiền đồ tổ quốc ôi mù mịt
Tộc Việt tương lai cứ tối mò
Lệnh Hồ
BỌN HOẠT ĐẦU
Thế sự nhiễu nhương lắm hoạt đầu
Thực-hư-giả-thật tựa vàng thau
Nay cương mai nhũn, trò thay mặt
Khi đỏ lúc vàng, kế đổi màu
Đón gió hòng theo mưa té nước
Xu thời đợi khuấy đục buông câu
Tiếp tay nghị quyết gây chia rẽ
Muốn hải ngoại ta phải nát nhầu
Lệnh Hồ
NGÂY THƠ CHÍNH TRỊ
Lắm ông nhiều mợ còn mơ hồ
Chả hiểu gì về lũ cộng nô
Nó thưởng chút danh nhanh nhẩu chụp
Chúng ban tí lợi vội vàng vồ
Không màng quá khứ, khờ cung thỉnh
Chẳng tính tương lai, dại kết bồ
Tư tưởng lập trường còn lủng lẳng
Ngôn bừa viết ẩu thật ngây ngô
Lệnh Hồ
BỌN PHẢN QUỐC
Hại dân hại nước, thật điên rồ
Trăm sự do con cháu lão Hồ
Đầu xỏ gieo tai, Tàu ác độc
Tiếp tay gây thảm, Việt tham ô
Cầu vinh mãi quốc nên dâng biển
Trục lợi phì gia khiến nhượng tô
Cố vị hám quyền sinh phản bội
Hết môi trường đến họa vong nô
Lệnh Hồ

Leave a Reply