Thơ Trào Phúng

Sung Sướng

Sung Sướng
Huynh nè, sung sướng quá Huynh ơi!,
Chỉ mới hôn môi đã tuyệt vời.
Nhắm mắt để nghe tim thổn thức,
Thấy trời đảo lộn, hồn bay hoang.
Cám ơn Huynh, nụ hôn nồng nàn,
Ôi! ngọn lửa tình cháy lấn sang.
Khiến Muội như con chim trúng đạn
Bởi tay xạ thủ giỏi như chàng.
Ước được ngày nào Huynh cũng hôn,
Như cơn sóng vỗ cứ tuôn dồn.
Lim dim cặp mắt chờ Huynh đó,
Để đón nụ hôn tợ sóng cồn.
Bài thơ này NL tặng Huynh nè  16/2013.
(đừng phổ biến, chỉ mình Huynh đọc thôi nhe)

Leave a Reply