Vui Bút Xướng Họa

(VBXH) Cảnh Thu

Bài Xướng
CẢNH THU
Chiếc lá thu rơi động nước hồ
Cành sen lấp lánh ánh sương khô
Nhánh vàng thấp thoáng vàng in nước
Sắc đỏ lao xao đỏ ngộp bờ
Sân cỏ nằm im chờ héo úa
Ngàn thông đứng thẳng mãi xanh lơ
Nhìn thu rơi rụng buồn hiu hắt
Ngẫm lại phận mình-con sóng xô
Thái Đại Huynh
Nay đang lập đông, tiết trời lạnh buốt mấy hôm nay, nhưng vẫn còn âm hưởng
Sắc Thu khi đọc qua bài Xướng Cảnh Thu của thi hữu Thái Đại Huynh, dưới
đây Thiên Triết xin góp bút vui Họa cho vui vẻ, ấm áp làng thơ.
(Bài Họa 1)
THU ĐẬM SẮC VÀNG
Vàng thu đậm sắc rụng bên hồ
Hồn lỡ thấm buồn chiếc lá khô
Dồn lại trăm sầu, sầu khẳm bến
Dồn lui vạn khổ, khổ tràn bờ
Ngày nao ngắm Vãi tu không đặng
Thuở nọ nhìn Sơ ngủ chẳng lơ
Đừng nói…thôi đành cam nín lại
Cốt tu mặc sóng vỗ cùng xô
Nguyễn Hữu Tân
(Bài Họa 2)
SẮC THU
Nhiều chiếc lá rơi gợn mặt hồ,
Dáng thu vàng võ thể hình khô.
Long lanh giọt móc nằm trên mái,
Lấp loáng hạt sương đọng dưới bờ.
Xóm cũ tiêu sơ màu cỏ úa,
Làng xưa ảm đạm sắc mây lơ.
Băng qua cầu ván tìm tri kỷ,
Xót cảnh chiều tàn gió rít xô.
ĐôngThiênTriết-Dec/6/21
(Bài hoạ 3)
CẢNH TÀN THU
Thu tàn gió động nước trong hồ,
Mặt đất đầy phơi những lá khô.
Hoa úa héo hon sầu khắp bãi,
Cỏ vàng tơi tả rũ bao bờ.
Heo may lành lạnh trời xanh thẳm,
Ngàn liễu đìu hiu sắc xạm lơ.
Đông đã chực chờ mang giá buốt…
Tuổi già tê tái rét đời xô !
Liêu Xuyên

Leave a Reply