Thơ Lưu Trữ (Dòng Thơ Tiêu Biểu)

Dòng Thơ: Nguyễn Hữu Tân

CHẲNG HOÀI CÔNG
 
Chập chờn dạo gót chốn non Bồng
Dằn vặt trong lòng chuyện quý ông
Lồ lộ khuôn Hằng e ấp núi
Ỡm ờ dáng ngọc lượn lờ sông
Lên cồn hì hục se se ngón
Vào động thập thò nhấp nhỗm mông
Từ thuở E-VA ăm trái cấm
Tội này xin trả chẳng hoài công

Nguyễn Hữu Tân
cẩn họa
https://dongthientriet.com/2021/12/vbxh-du-thien-mong/
Họa bài “Ông già gân”
D RA SỜ
Bên nhau say đắm dưới đèn mờ
Ấy “nó” trở mình nghe cứng đơ
Ngón tóc cứ may sương đủ sáo
Cột này mãi vắt vẫn còn xơ
Tay ngà ve vuốt dương lông lốc
Lưỡi ngọc rà rê chạy có cờ
Hấp tấp quạng quờ bung nút mạnh
Ngắm xong chỉ muốn… dở ra sờ

Nguyễn Hữu Tân
https://dongthientriet.com/2021/12/vinh-ong-gia-gan/
KHỀ KHÀ CẠN CHẾN RƯỢU XUÂN
‘Hai Hai” đã đén Cọp lần qua
Vui vẽ bên nhau rượu với trà
Đón chứ cát tường tươi tán lá
Chào câu khang thái đẹp cành hoa
Xuân sang lề cũ còn bao tá?
Tết đén tục xưa được mấy nhà?
Mê tín dị đoan ta quyết tả
Chén anh chén chị cứ khề khà
NGUYỄN HỮU TÂN- Dec31/21
https://dongthientriet.com/2021/12/chuc-xuan-nham-dan-2022/

Leave a Reply