Vui Bút Xướng Họa

(VBXH) Du Thiên Mộng

Du Thiên Mộng

Đêm ngủ hồn du, dạo cảnh bồng,

Đi tìm cái thú của đờn ông.
Khoe đùi, hai mự phơi trên cát,
Lột khố, ba nàng lội dưới sông.
Nối gót Lưu Thần, quần cặp núi,(*)
Theo chân Nguyễn Triệu, dọn bờ mông.(*)
Thuyền vào lạch nhỏ, hang sâu thẳm,
Mới biết thiên tài của hóa công.
ĐôngThiênTriết. Feb 27/2013.
(*)-Tích:Lưu Thần và Nguyễn Triệu du thiên thai.
CHẲNG HOÀI CÔNG
Chập chờn dạo gót chốn non Bồng
Dằn vặt trong lòng chuyện quý ông
Lồ lộ khuôn Hằng e ấp núi
Ỡm ờ dáng ngọc lượn lờ sông
Lên cồn hì hục se se ngón
Vào động thập thò nhấp nhỗm mông
Từ thuở E-VA ăm trái cấm
Tội này xin trả chẳng hoài công

Nguyễn Hữu Tân
cẩn họa
Dạ, ghe mới dìa lên net thấy bài xướng DTM của chú ĐTT hay quá dạ cho con mượn
vần họa lại bài Đường tắt  hy vọng quý Cô Thầy đọc xong cười vui xả hết stress
Kính trọng  
Tím
Coi chừng !
Ngoại tình tư tưởng viếng non bồng
Phản bội tâm hồn chán mấy ông
Lẹ ngán cơm vì khô cạn “giếng” ?!
Mau thèm phở tại nước đầy “sông” ?!
Khen con đào nhí  căng đôi ngực ?!
Chê mụ vợ già xệ cặp mông ?!
Đa số đờn ông giòng họ Sở ?!
Coi chừng bị thiến hóa công công !

Tím

Leave a Reply

error: Content is protected !!