Vui Bút Xướng Họa

(VBXH) Say và Tiếc

Thấy huynh Trần Quốc Việt SAY Trăng, Say Rượu nằm ngả nghiêng khiến Thiên Triết tôi lấy làm TIẾC cho đời tỵ nạn lại thích hát ca, khi đất nước đang chìm đắm, nên mượn Vần A mà thương “Tiếc” cùng Huynh cho xôm tụ làng thơ.
TIẾC
Tiếc bản thân sao tệ quá đà,
Tiếc gần Hồ tặc tưởng phe ta.
Tiếc về Hà Nội dang chân đá,
Tiếc xuống phi trường há miệng ca.
Tiếc lũ sói lang vồ bác Tá,
Tiếc loài bọ ngựa cắn ông Kha.
Tiếc trăm ngàn tiếc giờ nằm vạ,
Tiếc biết dịch trùng chẳng lánh xa.
 Đ.ThiênTriết- Dec 9/2021
Một bài thơ Đường với độc vận ‘ơ’ và 17 điệp vận ‘say’
SAY
Say trăng, say rượu, lại say thơ;
Say mãi, say sưa đến mắt mờ.
Say sáng, say chiều, chưa hết thở;
Say trưa, say tối, hãy còn mơ.
Say trời, say đất, nhờ mây chở;
Say nắng, say mưa, cậy gió chờ.
Say ngã, say nghiêng, ai dám đỡ?
Say tình, say nghĩa, dệt se tơ.

Thảo Chương Trần Quốc Việt

9-12-2021

Leave a Reply