• Dòng Thơ Tiêu Biểu,  Thơ Trữ Tình

    CẢNH MỘNG

    CẢNH MỘNG Vòm xanh ẩn hiện mảnh tơ hồng, Phấp phới mưa phùn, tuyết rải bông. Dưới vực, cô trăng nằm khói tỏa, Trên ngàn, dì gió trải mây bồng. Sao dời Cung Quảng lên sườn núi? Lại đẩy Nàng Hằng xuống đáy sông! Lỡ thấy đôi gò trôi sóng sánh, Muốn không nhìn đấy cũng không xong. San Jose  – Sep 15/24

  • Thơ Trào Phúng

    Lớp Già Khiêu Vũ

    Lớp Già Khiêu Vũ Kèn trống dạo lên háo hức lòng,Nhốn nhao các cụ ghép đôi xong.Ôm eo xà nẹo, nhô nhô ngực,Quàng cổ đu đưa, lắc lắc mông.Gương mặt mệ kia như khỉ đột,Vóc hình lão nọ giống kỳ nhông.Cọ đùi, đo cẳng, lê từng bước,Tiếng nhạc bùm bum át cả phòng. ******Đảo Vận Tiếng nhạc bùm bum át cả phòng,Điệu đi bi-bốp tợ cuồng phong.Quây vòng, đè xuống, sàng sàng đít,Bước dọc, kéo lên, hẩy hẩy mông.Thiếm gái chơi rồi đòi nhảy tiếp,Bác trai bước tới đáp lời xong.Ôm nhau xoắn xít sì-lô-bản,Đọ sức xem ai kẻ ngã lòng. Đông Thiên Triết May/05/1995 Xem thêm bài họa vận: 

  • Điểm Báo Việt Ngữ

    Nhà sử học Allan Lichtman, đã từng dự đoán rất chính xác các cuộc bầu cử ở Mỹ

    Nhà sử học Allan Lichtman, người đã dự đoán chính xác gần như toàn bộ các cuộc bầu cử tổng thống Mỹ từ năm 1984, nhận định bà Kamala Harris sẽ giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Nhấn các Links dưới đây để theo dõi những diễn biến trong cuộc bầu cử ở Mỹ sáp tới:  TT Putin tuyên bố ủng hộ bà Kamala Harris Nhà sử học Allan Lichtman, người đã dự đoán rất chính xác http://Phỏng vấn người dân ở Mỹ

  • Sưu Tầm

    Kim Xán Vinh

    Dự báo thời điểm Trung Quốc đại lục tấn công thống nhất Đài Loan 01/02/2022 11:44 GMT+7 Theo một học giả có ảnh hưởng tại Trung Quốc , Bắc Kinh được cho là sẽ sử dụng vũ lực để thống nhất Đài Loan vào năm 2027. Cụ thể, nhận định trên được đưa ra bởi GS. Kim Xán Vinh, thuộc Trường Nghiên cứu Quốc tế thuộc – Đại học Nhân dân Trung Quốc. Đây là chuyên gia có ảnh hưởng lớn Trung Quốc những năm qua. Ngày 1.2, tờ Nikkie Asia dẫn lời ông dự báo quân đội Trung Quốc (PLA) có đủ năng lực vượt qua Mỹ để đối phó với…

  • Sưu Tầm

    Vương Hỗ Ninh

    Vương Hỗ Ninh (tiếng Trung phồn thể: 王滬寧, tiếng Trung giản thể: 王沪宁, bính âm Hán ngữ: Wáng Hùníng, sinh ngày 6 tháng 10 năm 1955) là nhà lý luận chính trị, chính trị gia nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa. Ông là lãnh đạo cấp quốc gia, Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX, khóa XIX, hiện là Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc, vị trí thứ tư của Thường vụ Bộ Chính trị. Ông từng là Bí thư thứ nhất Ban Bí thư, đứng vị trí thứ năm Thường vụ Bộ Chính trị; ngoài ra đảm nhiệm các chức vụ trung ương khác như Chủ nhiệm Ủy ban…

  • Luận Cổ Suy Kim

    Chuyện Thầy Mạnh Tử

    NGƯỜI MẸ BA LẦN CHUYỂN NHÀ Thời xưa, có câu chuyện “Người mẹ ba lần chuyển nhà”, chính là mẹ của Mạnh Tử vì muốn tạo một môi trường học tập tốt cho con. Lần đầu chuyển nhà, đứng bên cạnh khu nghĩa địa, cho nên Mạnh Tử học làm nhiều việc tang. Sau khi mẹ Mạnh Tử biết được, đã vội vã chuyển nhà. Lần thứ hai bà chuyển đến khu chợ gần đó, Mạnh Tử liền học bán hàng ở đó, ở đó bán thịt lợn. Mẹ ông cảm thấy đây vẫn không phải là nơi chốn lâu dài, liền vội vàng chuyển đi. Lần cuối cùng thì…

  • Đạo Giáo -Tâm Linh

    GIÁC NGỘ TÂM KINH

    Nội dung bài “Giác Ngộ Tâm Kinh” này, lược kể lại mối tình của một thiếu nữ, nhưng khốn thay nàng bị người tình phụ rẫy và nàng đã trải nghiệm qua cuộc tình duyên đầy nước mắt do chính nàng thố lộ bằng những lời trần tình rất thương tâm, được tích lủy tâm sự này bấy lâu nay mà hôm nay nàng đã gửi gấm trong bài thơ này: GIÁC NGỘ TÂM KINH  Hỏi người từ độ bỏ đi?có còn nhớ đến lời nguyền,Bước chân người còn in dấu,Mưa tuôn nỗi buồn ai thấu,mình ta ngồi đếm giọt sầu đêm thâu. Quán Chiếu, Ái ố, Sắc,Thọ uẩn, Lục…

  • Thất Ngôn Bát Cú

    DAN DÍU

    DAN DÍU Đầu canh trăng rụng trước hàng ba, Dan díu cùng qua chút xíu mà. Mây ở tháp ngà liền trải thảm, Gió từ suối ngọc vội tuôn hoa. Tưng bừng rượu rót dâng thần nữ, Rạo rực thơ đề tặng nguyệt nga. Huyền diệu đêm nay tinh tú quá, Phải đây quảng điện chốn thiên hà? San Jose – Sep 3/2024

  • Thất Ngôn Bát Cú

    TRÙNG DƯƠNG

    TRÙNG DƯƠNG Trùng dương bể rộng mịt mù xa,, Mặt nước lắc lư động đất à? Gió thổi tờ mây, thơ trỗ phú, Sóng mài mực biển, bút khai hoa. Rồng bay nét chữ tình da diết, Phụng múa câu văn ý đậm đà. Nhạc khúc xạc xào phun bọt trắng, Tóe tung bông tuyết khắp giang hà. San Jose- Sep 2- 2024