Thất Ngôn Bát Cú

Đọc Truyện Tam Quốc

Mưỡu đầu:
Sóng thần giục giã chẻ đôi,
Trên lưng tuấn mã thúc thôi quốc cừu.
Ngoài song cát bụi mịt mù,
Gươm mài chửa bén, vết thù chưa nguôi!
Đọc Truyện Tam Quốc
Tiếng vó câu reo, Xích Thố thần,
Mịt mù cát bịu chốn ba quân.
Bung cương vượt suối, sương rơi lạnh,
Vung kiếm chiếm thành, gió rít ngân.
Quá ải tầm huynh dường mấy độ,
Quơ đao trảm tướng đã bao lần.
Đường về đất Thục trăm ngàn khổ,
Hán Thọ Đình Hầu quả thánh nhân.
Giục mã bung cương đã tới nơi,
Tao phùng huynh đệ kính nhau mời.
Nâng ly chinh khí, tình đầy ngập,
Cạn chén tang bồng, nghĩa chửa vơi.
Tào Tháo bao phen phong tước vị,
Quan công mấy lượt chẳng tuân lời.
Chia vui xớt khổ cùng huynh đệ,
Trung hiếu vẹn toàn suốt quảng đời.

Jan/10/2013

Leave a Reply

error: Content is protected !!