Thơ Lưu Trữ (Dòng Thơ Tiêu Biểu)

Dòng Thơ: Lâm Hoài Vũ

Xin mời quý vị thưởng lãm bài thơ xướng họa cuối tuần
Bài Xướng: SẼ CÓ NGÀY
Rồi có khi nào ngọn gió đông,
Thổi phăng tơi tả lá cờ hồng.
Đến thời lịch sử sang trang mới,
Là lúc tà quyền phải mạng vong.
Nô Hán co ro như sốt rét,
Đồng bào nổi dậy tợ cơn giông.
Quê hương quang phục xua tăm tối,
Xây dựng non sông triệu tấm lòng ….
Lâm Hoài VũNov 07 , 2021
Bài Xướng: BÒ CỘNG SẢN

Làm sao tiêu hóa được bò vàng
,

Đất nước nghèo nàn bởi lũ gian.
Hàng triệu dân lành đang đói khổ, 
Ngàn tên thái thú vẫn bàng quan.   
Ăn chơi trác táng trên nhung lụa, 
Tham nhũng phì da cảnh điếm đàng,
Nếu muốn dòng đời mau hạnh phúc,
Diệt loài cộng sản sẽ vinh quang.
Lâm Hoài Vũ
(VBXH) Bò Cộng Sản
THẢM CẢNH PHI TRƯỜNG
Tháng tư ngày ấy thật xôn xao.
Dân chúng chen nhau phá cổng vào.
Khu trục, F 5 gầm quốc nạn.
Trực thăng, vận tải lượn lao đao.
Vạn người chạy loạn la ầm ĩ.
Lũ cộng lộng hành pháo biết bao.
Bốn mấy năm rồi nhưng vẫn nhớ.
Phi trường loang máu hận dâng trào.
Lâm Hoài Vũ
( Trích Thi Tập Lưu Vong Trường Khúc )

Leave a Reply