Vui Bút Xướng Họa

(VBXH) SẼ CÓ NGÀY

Xin mời quý vị thưởng lãm bài thơ xướng họa cuối tuần
Bài Xướng: SẼ CÓ NGÀY
Rồi có khi nào ngọn gió đông,
Thổi phăng tơi tả lá cờ hồng.
Đến thời lịch sử sang trang mới,
Là lúc tà quyền phải mạng vong.
Nô Hán co ro như sốt rét,
Đồng bào nổi dậy tợ cơn giông.
Quê hương quang phục xua tăm tối,
Xây dựng non sông triệu tấm lòng ….
Lâm Hoài Vũ. Nov 07 , 2021
—————————————-
Bài Họa 1: CỜ VÀNG DỰNG LẠI
Cầu Trời cho nổi gió sang đông
Quét sạch quăng đi dấu đỏ hồng
Chính nghĩa Quốc Gia bị truất phế
Tự Do Dân chủ phải lưu vong!
Độc tài thái thú gây tai ách
Xã nghĩa tay sai tạo bão giông
Đoàn kết đồng tâm tiệu diệt Cộng
Cờ Vàng dựng lại quyết chung lòng .
Camthành Nov 7th, 2021
Tha Nhân góp họa với LHV
—————————————-
Bài Họa 2: Bốn KHÔNG
Đâu cần hú gọi gió nồm đông, 
Nếu đánh trúng TÂM lũ quỷ hồng.
1/- Không gửi quà thăm, Đoàn chết ngủm,
2/- Không về du lịch, Cộng tiêu vong.
3/- Không làm “nghĩa thiện” dù mưa lụt,
4/- Không tỏ “nhân từ” dẫu bão giông.     
Thực hiện 4 KHÔNG chừng tám quý,
Về quê “tiếp quản” thỏa muôn lòng.
ĐôngThiênTriết
Nguồn tin từ ngân hàng thế giới cho biết,
trong năm 2020, người Việt Nam ở nước
ngoài và người trong nước được “xuất khẩu”
làm việc ở nước ngoài, đã gửi tiền về nước
tổng cộng 15,7 tỷ đô la, thuộc top 10 nước
nhận kiều hối nhiều nhất thế giới.
(*) Muốn biết rõ, xin vào link: Đài VOA
 

Leave a Reply