Vui Bút Xướng Họa

(VBXH) Vịnh Chiếc Nón Cối

Bài Xướng: Vịnh Chiếc Nón Cối
Nón cối bây giờ rất rẻ tiền,
Không mua cũng biếu hoặc cho riêng.
Bà kia vào mạng, rằng: hòn đá,
Cụ nọ lên đài, bảo: củ riềng.
Chỉ vậy, vèo vèo, nón liệng tới,
Rồi thì, véo véo, mũ quăng xiên.
911 – gọi, Ambulance đến. 
Xúc cả hai người nhập viện điên.
ĐôngThiênTriết. Sep/15/2018.
Bài Họa 1: Trò Chơi Chụp Mũ
Gà nhà đấu đá, chẳng vì tiền,
Nhưng để trả thù, báo hận riêng.
Cụ nọ vén quần lòi củ cải,
Bà này vạch váy ló nương riềng.
Dép râu cũ rích – đem chơi xỏ
Nón cối nát nhừ – xách chưởi xiên
Hai phiá tranh giành “cờ chánh nghiã”
Bao năm chụp mũ đến cuồng điên.
Thảo Chương Trần Quốc Việt.
05-11-2021
Bài Họa 2: NÓN CỐI TẶNG RIÊNG
Nón cối ban cho chẳng tính tiền,
Ấy còn ưu ái tặng đưa riêng.
Diễn đàn ghét bạn… tuôn chanh ớt,
Thơ phú láo người… tạt dấm riềng !
Nào bão theo Tàu… la tới tấp,
Lại cho mê Cộng… nói quàn xiên !
Bùi hèn cũng quyết nâng làm chủ…
Chê bậy người cười quả lũ điên !
Liêu Xuyên
signature
Thơ chua lè
 Những Kẻ Bị Cấy Sinh Tử Phù
Bài Họa 3: “Dép Râu Nón Cối”
Những thứ Việt Nam chẳng đáng tiền,
Xuất ra hải ngoại – đạt trò riêng.
Đâu cần tăng vị, nêm hành tỏi?
Khỏi phải thêm hương, ướp sả riềng.
Bao cụ thăm quê…đưa mũi xỏ!
Lắm bà về xứ…đút đầu xiên!
Dép râu nón cối mang qua chụp…
“Sinh tử phù” kia khiến phát điên.
Thảo Chương Trần Quốc Việt.
06-11-2021
Mỏ Bị Xiềng
Chụp mũ coi chừng bị phạt tiền,
Nhiều xừ múa bút giống thằng điên.
Văn như “Trấn Vũ” thêm hành ớt,
Ý tựa “Canh Gà” dặm tỏi riềng.
Què cẳng chổng mông đòi thẳng tiến,
Méo mồm chỏ mõm chửi quàng xiên.
Được vài ba chữ tưởng mình nhứt.
Oẳng oẳng tru trăng mỏ bị xiềng.
 
ĐôngThiênTriết. Nov 13/21

 

Leave a Reply