Thơ Ngũ Ngôn

Vịnh Tết Ất Mùi

VỊNH  TẾT ẤT MÙI

Tết nay đón chị Mùi,
Phố xá rộn ràng vui.
Chợ hoa người nhộn nhịp,
Ồn ào khách tới lui.
Cụ Đồ vốn nho phong,
Bút lông thảo giấy hồng.
Rồng bay giao phụng múa,
Vần vũ trên tầng không,
Ngoài hiên hoa đào nở,
Nghi ngút khói hương đàn.
Đì đùng tiếng pháo nổ,
Phút Giao Thừa điểm sang.
Xứ khách thân lưu lạc,
Lòng tưởng nhớ cố hương.
Mơ ngày mai trở bước,
Dẫu sương phủ dặm trường!
Hỡi ai người tỵ nạn!
Xa xứ những năm sầu.
Đến nay thân quy liễu,
Phách hồn trụ về đâu?
Riêng Ta mỗi lần Tết,
Ngậm ngùi nhìn xuân sang.
Bao năm trời rong ruổi
Mộng ước còn dở dang!
Xuân Ất Mùi 2015

Leave a Reply

error: Content is protected !!