Thơ Lưu Trữ (Dòng Thơ Tiêu Biểu)

Dòng Thơ: Nguyên Huy Khôi

THƯỞNG VÚ SỮA
Quân tử có thương mời nếm thử
Xin đừng sờ nắn nhựa ra tay
(Nhại thơ Hồ Xuân Hương)
Họa vui – 4 vận
Tròn căng đôi trái, ngắm tươi mầu
Quân tử thèm thuồng…né mắt nhau?
Nắn bóp, miệng xem chừng khát ngậm
Mân mê, sữa đã chực dâng trào
Môi kề, khoái cảm hương nồng đượm
Lưỡi chạm, tê mê vị ngọt ngào “?”
Nhớp nháp, tay khôn dè dính nhựa
Xin đừng giành giật khổ lòng nhau”!”
16-11-2021
Nguyễn Huy Khôi
LM QU THI GIAN

“Muốn tắm mát lên ngọn sông Đào

Muốn ăn sim chín thì vào rừng xanh”…(Ca dao)
Ngày thắng tiêu nhăng “bén”thớt dao
Nhẩn nha phiêu lãng ngược Sông Đào…
Nhâm nhi trà sớm đùa huê bướm
Ngất ngú tửu suông giỡn nguyệt sao
Bến cũ dong thuyền buông lưới nhẹ
Diều quê chao cánh vượt trời cao…
Thi đàn góp bút hồn thơi thảnh
Lảnh lót chim ca ríu rít chào!
Nguyễn Huy Khôi- 14-10-2021
Vì bài thơ xướng chủ ý tặng “Muội Tôi”,
nên bài họa nương lời mà hô ứng,
Hay dở , huynh nhớ hồi âm nha!
Bài họa 3
TRỘM HỎI
Vì thiếu “Muội tôi”…tết đến gần
Nên lòng Trưởng Lão nhớ trào dâng
Hồn sầu, hờ hững hồng hé nụ
Dạ hẫng, ơ thờ cúc rộ sân?
Chẳng màng phượng múa khi vào hội
Chi thiết tiên sa buổi xuống trần?
“Không Muội”…hương tình vô cảm khái
Còn gì hào hứng để chờ xuân??/
Nguyễn huy Khôi/12-1-2022
https://dongthientriet.com/2022/01/vbxh-y-vi-ngay-xuan/

Leave a Reply