Vui Bút Xướng Họa

Tự Trào: Nhân Kỷ Niệm Thất Tuần Thọ.

(Tự Trào: nhân kỷ niệm Thất Tuần Thọ, chỉ tếu vui thôi, xin chớ hiểu lầm)
Chứng Nào Tật Nấy!
Chứng nào tật nấy, chứng hào hoa, 
Thất Thập xuân nay, đón tuổi già. 
Rót ngập chén Quỳnh, mời bạn hữu,
Chuốc đầy bôi Cúc, ngắm cung nga.
Đùa cùng lũ cháu, niềm vui đến,
Tiếu với bạn bè, nỗi khổ qua.
Thương nhớ ai, đêm thường trở giấc ?
Xuýt xoa mỗi lúc thấy đàn bà !
ĐôngThiênTriết. jun/30/2020
Đa tạ bài Họa Vận và những lời chúc tụng của thi hữu TTL, bài Họa rất hay, hay là ở chỗ thi hữu ước được rước thêm 4,5 bà,  và Thiên Triết cũng kính chúc bạn được tròn ước nguyện có đủ túc số như mong muốn.
******************************
Đọc thấy bài thơ mừng Thất Tuần Thọ của thi hữu ĐTT, dí dởm “rất đúng là thi hữu vẫn còn hào hoa lắm”, sẵn vui bút kính họa Vận và luôn thể chúc thi hữu khang thọ trường cửu.
(Bài Họa)
Ước Được Số Đào Hoa
Chúc mừng Thiên Triết vẫn đào hoa,
Bảy chục nom hình chẳng thấy già.
Tướng mạo câu hồn bao thánh nữ,
Mày râu hốt vía những thiên nga.
Cháu con đoàn tụ, vui cùng đến,
Thi phú rượu trà, khổ cũng qua.
Ước được trời cho tôi giống bác,
Ngại gì chẳng rước bốn năm bà.
Tháp Bè-TTL.  Nov 16/2021
******************************

Xin mừng khánh thọ huynh Đông Thiên Triết  tuổi thất tuần:

MỪNG HUYNH XUÂN 70
(Trào phúng – 4 vận)
Thất thập thọ trường, vượt Giáp Hoa,
Thảnh thơi tuổi hạc, nghĩ chi già.
Tri âm tri kỷ …thi trào lộng,
Mặc khách tao nhân…tửu ngất nga.
Đức trọng, tâm khoan…Nhân khả kính!
Tôn hiền, tử hiếu…Phúc đề đa.
“Trừ trà, trừ rượu”, nghe còn được,
Chẳng thể xui ta “BỚT”…Quý Bà!?
18-11-2021
Nguyễn Huy Khôi
(bài Họa 3)
Đọc thấy bài thơ Mừng Thất Thập của Huynh, trào lộng
Nên Tớ xin Góp Bút Vui Cùng, Xin chớ hiểu lầm. Đa tạ.
Tám U tớ cũng thích trăng hoa,
Nhưng gái Việt chê lão quá già.
Định kiếm ô sin từ xứ Thái,
Hoặc tìm bảo mẫu ở bên Nga.
Đêm hầu quạt sáng hôm thu đến,
Ngày mớm cơm năm tháng hạ qua.
Chỉ bấy nhiêu thôi lương trả hậu,
Ưu tiên gái đẹp, mướn hai bà.
MX-Trương Quân Thụy –July 12/2022
Chân thành cảm tạ lời chức tụng của thi huynh Nguyễn Huy Khôi và bài Họa Vận quá tuyệt ở câu 8, đúng y như Cụ Trần Tế Xương đã “phán” 
Một trà, một rượu, một đàn bà,
Ba cái lăng nhăng nó quấy ta.
Chừa được cái gì hay cái nấy,
Có chăng chừa rượu với chừa trà!
ĐTT

Leave a Reply

error: Content is protected !!