Vui Bút Xướng Họa

(VBXH) THÁNG NGÀY TIÊU XÁI.

Bài xướng
THÁNG NGÀY TIÊU XÁI
Cuộc cờ tiếng hạc thú tiêu dao
Gió mát trời trong động Bích Đào
Đạp tuyết tầm mai leo dốc núi
Ôm bầu nhấp rượu ngắm trăng sao
Một hiên lan cúc hoa tươi thắm
Nửa gánh đàn thơ mộng vút cao
Cất chén yên hà vui xướng họa
Ngâm câu phong nguyệt bướm bay chào
Trần Quốc
Bài họa 1
MỘ XUÂN HOÀI CẢM
Lòng đêm e ấp đóa quỳnh dao
Hồ tịnh đong đưa bóng liễu đào
Bàng bạc sương mờ giăng suối mộng
Lung linh nguyệt tỏ lộng sông sao
Đỗ Quyên cợt gió im đầu lặng
Hoàng hạc vờn mây xoải cánh cao
Trời đất giao duyên hồn gợi cảm
Vô thường xuân gọi tiếng thơ chào
Tiểu Vũ Vi – September 24, 202
Bài Họa 2
Độc Cô Du Thiên  Tiêu Xái!
Phì phà mây khói, thú yên dao,
Cưỡi gió đằng vân hái mận đào.
Đáp xuống thiên thai mê ngắm nguyệt,
Bay lên bồng cảnh đắm nhìn sao.
Vun vườn mai cúc xây duyên thắm,
Quẩy túi thơ đàn dệt mộng cao.
Ôm mối tương tư lên thánh điện,
Tặng nàng Oa Nữ, luyến lưu chào.
ĐôngThiênTriết
Bài Họa 3
Tứ Tiên Lộng Nữ Tiêu Xái !
Đi mây về gió, thú chơi dao (1
Ba bốn tiên ông rỡn cợt đào.
Cặp mắt lim dim đòi ẵm nguyệt,
Đôi tay múa máy muốn ôm sao.
Kéo lôi cái Bích đo dài vắn,
Xô đẩy nàng Nga sánh thấp cao.
Vận rủi, chục thằn về hội xái (2
Tiên Nâu hốt hoảng bye bye chào (3
ĐôngThiênTriết
1)-Chơi dao có ngày đứt tay-
2) -Thằn lằn nghe mùi thuốc phiện, tề tụ
trên trần nhà để ngửi khói thuốc-
3-) Tiên nâu là thuốc phiện.
Bài Họa 4
HỌA: THƠ TỬU GIẢI SẦU
Thế sự quên dần vết cắt dao,
Hiu hiu gió mát cạnh cành đào.
Mắt sầu nhìn ánh trăng gieo núi,
Dạ thảm trông tia sáng lóe sao.
Xót phận có bầu âm rượu cạn,
Nghê thường cạnh xướng họa vần cao.
Tiêu xài hoang phí phai niên kỷ,
Ngắm nguyệt đề thơ tửu hứng chào.
HỒ NGUYỄN (14-10-2021)
Bài Họa 5
LẠM QUỸ THỜI GIAN

“Muốn tắm mát lên ngọn sông Đào

Muốn ăn sim chín thì vào rừng xanh”…(Ca dao)
Ngày thắng tiêu nhăng “bén”thớt dao
Nhẩn nha phiêu lãng ngược Sông Đào…
Nhâm nhi trà sớm đùa huê bướm
Ngất ngú tửu suông giỡn nguyệt sao
Bến cũ dong thuyền buông lưới nhẹ
Diều quê chao cánh vượt trời cao…
Thi đàn góp bút hồn thơi thảnh
Lảnh lót chim ca ríu rít chào!
Nguyễn Huy Khôi- 14-10-2021
Bài Họa 6
ĐÊM THU VĂNG VẲNG…
Đêm thu văng vẳng điệu phong dao,
Gió nhẹ vờn đưa giữa trúc đào.
Dừng gót phong trần bên dốc suối,
Ngắm mây đỉnh núi thắm trời sao.
Chung trà chén rượu cười trăng sáng,
Bút hoạ câu thơ tả thác cao.
Lửng thửng trở về nơi gác nguyệt…
Lòng nghe vui thú tiếng nai chào !
Liêu Xuyên

Leave a Reply

error: Content is protected !!