Thơ Ngũ Ngôn

Tết Tha Hương

TẾT THA HƯƠNG
Những năm xa xứ sở,
Tết đến cũng ì xèo.
Mai Đào khoe nở rộ,
Cánh én liệng vèo vèo.
Siêu thị bày mức kẹo,
Nào bánh tét, bánh chưng.
Hương vị xông phảng phất,
Thơm mùi nếp, thịt nhưn.
Mê nồi thịt kho trứng,
Củ kiệu giòn cay nồng.
Bạn bè cơn vui hứng,
Thù tạc đến hừng đông.
Sáng lại nghe lân trống,
Hòa tiếng pháo nổ giòn.
Bầy trẻ vui nhốn nháo:
Ba, lì xì cho con.
Rộn ràng như dậy sóng,
Kỳ lân múa rình rang.
Nhịp nhàng theo tiếng trống,
Lao xao cả xóm làng.
Tết xứ người thấy chán,
Bởi vắng Cụ Đồ Già.
Bày mực Tàu giấy đỏ,(*)
Bên phố đông người qua.(*)
Tết tha hương khác lạ,
Bởi đất nước người ta.
Ngẫm thân còn lưu lạc,
Nên tủi lòng xót xa!.
ĐôngThiênTriết
(*) Thơ Ông Đồ của Vũ Đình Liên

Leave a Reply