Vui Bút Xướng Họa

(VBXH) Vịnh Cách Ăn Vú Sữa

(Bài Xướng)
Vịnh Cách Ăn Vú Sữa
Quả gì da láng cón xanh màu ?
Các cậu trong làng kháo bảo nhau.
Nắn nắn, nhồi nhồi, sữa chảy xuống,
Xoa xoa, bóp bóp, dãi tuôn trào.
Kê mồm vào nút, ngon hơn điếu,
Híp mắt ra chiều, sướng đã ngao.
Nhựa dính trên môi in tuyết trắng,
Trẻ già mê tít, giật giành nhau.
ĐôngThiênTriết. May/12/04
(Bài Họa)
Xin góp bài họa vui vùng thi hữu Thiên Triết:
THƯỞNG VÚ SỮA
Quân tử có thương mời nếm thử
Xin đừng sờ nắn nhựa ra tay
(Nhại thơ Hồ Xuân Hương)
Họa vui – 4 vận
Tròn căng đôi trái, ngắm tươi mầu
Quân tử thèm thuồng…né mắt nhau?
Nắn bóp, miệng xem chừng khát ngậm
Mân mê, sữa đã chực dâng trào
Môi kề, khoái cảm hương nồng đượm
Lưỡi chạm, tê mê vị ngọt ngào “?”
Nhớp nháp, tay khôn dè dính nhựa
Xin đừng giành giật khổ lòng nhau”!”
16-11-2021
Nguyễn Huy Khôi
Để góp vui qua cách thưởng thức trái vú sữa tôi cũng xin 
góp vài câu thơ nói về trái vú sửa “HỒNG NHUNG”; nhưdưới đây:
Đưa tay nhẹ vuốt trái HỒNG NHUNG,
Cãm giác lân lân thẩy lạ lùng,
Dùng lưởi liếm vòng quanh miệng cuống,
Nước juice trào ra ngọt tận cùng,
LONG H. NGUYỄN

Leave a Reply